Ghen quá, hóa… oan!

Thứ năm, 10/10/2013 10:13

(Cadn.com.vn) - Tối 8-9, cả nhà quây quần bên mâm cơm thì âm hiệu tin nhắn ĐTDĐ của anh Đinh Ngọc Luận (1978, trú P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) để trên bàn ăn “báo” tít tít. Tiện tay, chị L.T.K.H (vợ anh Luận) cầm lên xem thử. Bỗng dưng chị H. vội bỏ đũa đứng dậy cầm chiếc ĐT dúi vào mũi chồng, gằn từng tiếng: “Tình cảm nhỉ? Con nào đây?”. Không để cho đức phu quân giải thích câu nào, H. nổi “máu hoạn” hất tung mâm cơm rồi cầm “con dế” SamSung của anh Luận mới mua 9,9 triệu đồng đập xuống nền nhà vỡ nát.

Hóa ra, lúc đó ĐT của chồng có dòng tin nhắn: “Em là Phương đây. Em nhớ anh lắm. Gọi điện lại ngay số này cho em anh nhé!”. Khổ thay, đây là tin nhắn lừa mà nhiều người từng “dính chấu” chứ chẳng riêng anh Luận.

Thái Mỹ